"Trẻ tuổi từ chối nhận đồ từ quê vì ngại nấu ăn, chấp nhận ăn ngoài với giá cả leo thang"
Kiều Hoa, 29 tuổi, sống ở Hà Nội cùng chồng, thường băn khoăn về việc nấu ăn. Giá cả leo thang, nên bố mẹ Hoa ở quê thường gửi rau củ quả lên. Tuy nhiên, nấu ít thì sợ dính xoong, còn nấu nhiều thì tốn thời gian và công sức dọn dẹp. Hoa cũng phải lên thực đơn hàng ngày cho không bị trùng món, trong khi chồng cô lại khá kén ăn. Mỗi lần nhận đồ gửi lên từ quê, Hoa cảm thấy áp lực vì có quá nhiều rau củ, khiến cô phải cố gắng ăn hết dù không thích.
Hoa hiểu nỗi lo của bố mẹ về việc cho con cái ăn uống, nhưng cô cảm thấy áp lực khi nhận đồ ăn từ quê. Đồ gửi lên nhiều, chủ yếu là rau như rau muống, rau cải, và hai vợ chồng không ăn hết, khiến tủ lạnh luôn đầy. Hoa dự định từ tháng sau sẽ nhờ ông bà gửi ít đồ hơn để tránh lãng phí. Ban đầu, chồng Hoa không đồng ý vì nghĩ tiết kiệm được tiền, nhưng sau một thời gian, anh cũng cảm thấy ngán ngẩm với thực đơn lặp lại. Hai vợ chồng chỉ ăn một bữa tối cùng nhau ở nhà.
Bữa sáng của vợ chồng mình thường là xôi hay bánh mì, trưa thì ăn ngoài với đồng nghiệp. Tối về mệt mỏi, mình lại nấu nướng và dọn dẹp, nhưng cả hai đều không giỏi nấu ăn. Vì vậy, mình quyết định đặt đồ ăn về để tiết kiệm thời gian. Mỗi tháng, hai vợ chồng sẵn sàng chi thêm 2-3 triệu cho việc này. Chị Vũ Hà, làm việc tại một công ty nhập liệu ở Hà Nội, cũng đặt cơm ngoài để có thời gian làm thêm việc part-time buổi tối, nhằm tăng thu nhập. Chị cho rằng việc tăng thu nhập từ công việc phụ hiệu quả hơn là tiết kiệm vài đồng cho bữa ăn trong bối cảnh vật giá leo thang.
Khoảng thời gian từ 6h - 11h tối trống nên mình quyết định nhận thêm công việc part-time nhập liệu cho một công ty start-up với thu nhập 7 triệu/tháng. Để tiết kiệm thời gian, chị Hà không còn đi chợ hay nấu cơm buổi tối mà đặt đồ ăn ngoài cho hai vợ chồng, với chi phí khoảng 100 - 150.000 đồng mỗi bữa, tổng cộng khoảng 3 - 4 triệu/tháng. Sau khi trừ tiền ăn, lương part-time vẫn còn dư 3 triệu, đồng thời giúp chị bớt lo lắng về việc nấu nướng sau giờ làm. Cách này tiện lợi và tiết kiệm thời gian cho cả hai vợ chồng.
Thỉnh thoảng, khi có sự kiện vui, mình thường chọn món đắt tiền hơn cho bữa tiệc nhỏ của hai vợ chồng, và mình thấy khoản chi đó cần thiết cho gia đình. Ngày nay, nhiều chị em đã có cái nhìn thoáng hơn về việc chi tiêu cho bữa cơm, nhờ vào việc đặt món ăn ngoài. Truyền thống cho rằng bữa cơm là khoảnh khắc thiêng liêng, nơi gia đình sum vầy sau một ngày làm việc, nhưng vợ chồng trẻ như Hoài My (27 tuổi, Hà Nội) cho rằng việc cùng nhau làm gì đó để tăng kết nối là quan trọng, nhưng không nên ép buộc phải nấu nướng mỗi ngày. Nếu bữa ăn trở thành gánh nặng, cần thay đổi để tránh sự nhàm chán.
Những trải nghiệm chi tiêu mới mẻ có thể làm phong phú thêm mối quan hệ vợ chồng, theo lời kể của nhân vật.









Source: https://afamily.vn/tu-choi-nhan-do-bo-me-o-que-gui-len-vi-vo-chong-tre-ngai-nau-an-chon-an-ngoai-chap-nhan-gia-ca-tang-cao-20220622162919913.chn